Bọ lạ “tấn công” dân Phú Yên: Dân hoang mang, quan mặc kệ

Google News

(Kiến Thức) - Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện cho rằng trách nhiệm vụ bọ lạ "tấn công" thuộc về Trung tâm Y tế nhưng đơn vị này lại không có thông tin.

Ông Nguyễn Văn Kiện, Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho rằng, loài bọ lạ tấn công nhà dân tại nhà bà Dương Thị Quê ở thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây như báo chí phản ánh, là bọ đậu đen.
Bo la “tan cong” dan Phu Yen: Dan hoang mang, quan mac ke
 Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật và ngành nông nghiệp huyện Sông Hinh kiểm tra bọ cánh cứng tại nhà bà Dương Thị Quê
“Qua theo dõi, bọ chưa có biểu hiện gây hại cho cây trồng và chỉ xuất hiện trong nhà, nên trách nhiệm xử lý thuộc về Trung tâm Y tế cùng cấp. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho các hộ dân trong vùng mua thuốc về phun thử nghiệm theo chỉ định, chứ không nên tự phát dùng các loại thuốc hóa học khác”, ông Kiện, nói.
Tuy nhiên, đến sáng 9/6, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh xác nhận, họ vẫn chưa có thông tin gì về sự việc trên.
Bo la “tan cong” dan Phu Yen: Dan hoang mang, quan mac ke-Hinh-2
 Hiện bọ đậu đen vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, bò thành từng đàn khắp nhà bà Quê
Trước đó, từ ngày 3/6 đến nay, tại nhà bà Quê bỗng dưng xuất hiện nhiều bọ cánh cứng lúc nhúc bò ra từ các khe nứt trên tường, trần, rơi xuống nền nhà thành từng đàn. 
Con trai bà Quê đã dùng nhiều loại thuốc hóa học để phun, nhưng chúng không chết, mà tiếp tục sinh sôi nảy nở nhanh và phát ra mùi hôi rất khó chịu.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng xử lý, gia đình bà Quê và các hộ dân trong vùng đang hết sức lo lắng, bất an.
Tịnh Yên

Bình luận(0)