Bị lừa qua điện thoại, mất gần 30 triệu chỉ sau 4 tiếng

Google News

Ngày 21/1/2016, chị Võ Thị Thanh Thủy (SN 1985, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị lừa qua điện thoại.

Bị thuyết phục, chị đã nạp 64 thẻ cào Viettel trị giá 30 triệu đồng trong vòng 4 tiếng. Đến khi không liên lạc được với số điện thoại kia, chị mới biết mình bị lừa.
Bi lua qua dien thoai, mat gan 30 trieu chi sau 4 tieng
Điều tra viên của vụ án cho biết thủ thuật không mới nhưng số tiền thưởng quá lớn khiến nạn nhân sập bẫy. 
Ngày 21/1/2016, chị Võ Thị Thanh Thủy (SN 1985, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị lừa qua điện thoại.
Theo đó, một người lạ dùng số di động 0121.917.8xxx, tự nhận là nhân viên ngân hàng Vietcombank, đã gọi điện thông báo chị Thủy trúng thưởng 200 triệu đồng cùng xe máy Air Blade giá 42 triệu đồng.
Dù được người chồng làm trong lĩnh vực an ninh nhắc nhở, chị Thủy vẫn đinh ninh mình trúng tổng cộng 242 triệu đồng. Để nhận tiền, chị Thủy đã nạp 37,5 triệu đồng bằng thẻ cào điện thoại. Đến khi không liên lạc được với số thông báo trúng thưởng, chị Thủy mới cay đắng biết mình bị lừa đảo.
Ngày 11/5 vừa qua, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lừa đảo tương tự. Nạn nhân là chị Phan Thị Thanh H. (trú tổ 140, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bị lừa số tiền 30 triệu đồng.
Sự việc xảy ra vào trưa 9/5, chị H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0937.284.xxx của một nam thanh niên tự nhận là cán bộ ngân hàng Vietcombank tại TP. HCM. Người này thông báo chị H. may mắn trúng thưởng "Chương trình tri ân khách hàng" của Mobifone liên kết với Vietcombank.
Cũng như vụ việc của chị Thủy, “nhân viên Vietcombank” này thông báo chị H. trúng thưởng 200 triệu đồng và 1 xe máy Air Blade giá 42 triệu đồng. Để chị H. tin tưởng, người này cung cấp một số điện thoại trúng thưởng khác là 0937.159.xxx để chị H. gọi điện xác minh việc trúng thưởng.
Chị H. kể: “Tôi gọi cho người trúng thưởng tên Nguyễn Văn Hải sống tại Vinh, hắn ta nói giọng xứ Nghệ vô cùng thật thà, dễ tin. Người này cho biết đã trúng thưởng và nhận tiền của ngân hàng Vietcombank và khuyên tôi làm theo lời hướng dẫn của “nhân viên Vietcombank” để nhận thưởng.
Tôi đang phân vân, người tự cho nhân viên ngân hàng lại gọi điện hướng dẫn cách nhận giải thưởng cũng như phải nộp trước 20 triệu tiền VAT và 9,5 triệu tiền đăng ký biển số xe máy. Họ hướng dẫn tôi đến địa chỉ 351 Nguyễn Hữu Thọ mua thẻ cào Viettel để cào thẻ rồi đọc từng mã số thẻ cho họ.
Tôi cũng thắc mắc tại sao không nạp một tài khoản cụ thể nào. Lúc ấy tôi cũng sợ bị lừa. Người kia liền nói, nếu tôi không tin tưởng thì báo công an sẽ biết số tiền này được nạp vào tổ chức hay cá nhân nào. Lúc ấy, tôi bị thuyết phục, tin tưởng”.
Chị H. cho biết, từ khoảng 12 giờ trưa đến khoảng 16 giờ 10 phút chiều 9/5, chị đã hoàn tất việc nạp tiền qua thẻ cho đối tượng kia. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, chị H. chờ mãi vẫn không thấy nhân viên từ chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở địa chỉ 140-142 Lê Lợi tới nhà giải thích và chuẩn bị ngày giờ trao thưởng như người kia đã hứa. Chị gọi lại cho đối tượng kia không được mới biết mình bị lừa.
Một điều tra viên chia sẻ: “Những vụ lừa đảo thông qua việc trúng thưởng tiền mặt cùng xe máy từng được báo chí, cơ quan truyền thông phản ánh nhiều lần. Chúng tôi cũng không hiểu sao nạn nhân lại dễ dàng tin tưởng việc trúng thưởng thế này và mù quáng đi mua thẻ cào rồi nhẫn nại đọc từng thẻ một cho một người lạ mặt, không hề quen biết. Hậu quả là tiền mất, tật mạng.
Trường hợp chị Thủy, chị H. cũng là bài học cho mọi người rút kinh nghiệm, không để những khoản thưởng 'trên trời' lóa mắt rồi đánh mất sự tỉnh táo”.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo TT&ĐS

Bình luận(0)