Vụ nổ ở TPHCM: Nạn nhân thứ 11 không qua khỏi

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay 26/2, sau hơn 48 giờ chống chọi với tử thần, do tuổi cao, sức yếu và thương tích quá nặng nên cụ Hồ Sĩ Cường đã tử vong tại bệnh viện 115, TPHCM.

Ông Hồ Sĩ Cường (Đại tá, nguyên cán bộ Cục Tình báo, Bộ Công an) là một trong 3 nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra ngoài sớm nhất chuyển đi cấp cứu sau vụ cháy nổ kinh hoàng làm 10 người chết tại hẻm 284 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM vào rạng sáng ngày 24/2.

Ông Cường và các nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Trong vụ nổ kinh hoàng này, người con dâu Nguyễn Thị Tân Xuân và đứa cháu nội Hồ Kiều Anh của ông Cường cũng đã tử vong.
 Các nạn nhân tử vong được đưa ra ngoài.

Cũng trong buổi sáng nay, Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để thu thập thêm một số thông tin liên quan. 

Hiện các thùng đạn mã tử, gói giấy hình tròn có chứa chất nghi thuốc nổ đã được nêm phong gửi đi giám định.

14h chiều nay, người thân, bạn bè của gia đình ông Trần Minh Phương (Phương "khói lửa") đã đến Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm đưa 6 nạn nhân (vợ chồng, 3 con và em gái ông Phương) đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.


Vũ Sơn

Bình luận(0)