Bị vợ chém chết vì đòi “lập phòng nhì”

Google News

(Kiến Thức) - Ngang nhiên đưa một phụ nữ về nhà đòi vợ “công nhận” là vợ bé gã đàn ông đã bị vợ nổi cơn ghen xuống tay chém chết tại chỗ.

Chiều ngày 16/2, Công an phường 14, quận 6 - TPHCM đã bàn giao nghi can Ngô Thị Hồng Thắm (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục xử lý hành vi “giết người”.

Nạn nhân của Thắm là Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) là chồng của hung thủ.

Trước đó tối ngày 15/2, sau khi đi nhậu về, Tuấn đắt theo một phụ nữ và giới thiệu với Thắm đây là “vợ bé” và yêu cầu vợ phải thừa nhận để ở chung nhà.

Giữa Thắm và chồng đã xảy ra cãi vã. Do không kìm chế được cơn ghen tức, đến khoảng 10h ngày 16/2, Thắm đã dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến Tuấn chết tại chỗ.

Sau khi gây án Thắm đã bồng con bỏ trốn. Đến 12h trưa cùng ngày Thắm đến Công an phường 14, quận 6 đầu thú.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Vũ Sơn

Bình luận(0)