“Ghê ghê người” sống trong lăng mộ cha con Hoàng Cao Khải

Google News

Họ sống thoải mái, vô tư trong khu lăng mộ của cha con Hoàng Cao Khải như thể "nhà" đã được cấp sổ đỏ.

(Kienthuc.net.vn) - Lăng mộ của cha con Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) không chỉ bị biến dạng, đổ vỡ mà còn bất đắc dĩ trở thành nơi sinh sống, làm việc của một số người dân.

Họ sống thoải mái, vô tư như thể “nhà” đã được cấp sổ đỏ.

Khu đặt mộ đá của Hoàng Trọng Phu đã được 1 gia đình ngăn thành phòng ngủ. Mộ to lù lù giữa phòng tuy đã được phủ tấm vải, nhưng vẫn rõ hình hài.

Khu thờ tự với bia đá, bát hương của Hoàng Trọng Phu cũng được ngăn tạm với xung quanh bằng cánh cửa gỗ mỏng để tạo thành một phòng ngủ khác.

Vậy là chỉ một phần của lăng Hoàng Trọng Phu đã được "sáng tạo" thành một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và có hẳn 1 chỗ nấu nướng. 

Bà Nguyễn Thị Tiện hiện đang sống trong lăng đá Hoàng Trọng Phu quả quyết mộ ở trong buồng ngủ là mộ giả chứ làm gì có mộ thật. Chúng tôi ở đây bao nhiêu năm nên quen rồi, có thấy ma quỷ gì đâu. Tuy nhiên vào đêm khuya thanh vắng đôi lúc cũng thấy ghê ghê người.

Phía trước lăng Hoàng Trọng Phu là lăng cha ông, Hoàng Cao Khải.

Lăng Hoàng Cao Khải giờ đã biến thành trụ sở tuần tra nhân dân cụm 9 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bên trong lăng, bàn làm việc của tổ tuần tra an ninh được đặt ở giữa. Sát khu bàn làm việc là 2 ngôi mộ đá đồ sộ của Hoàng Cao Khải và người vợ Phạm Thị Tố. Ngay chính diện là di ảnh và ban thờ đại gia đình Hoàng Cao Khải.

Một thành viên trong tổ bảo vệ cho biết, nếu không đặt tổ tuần tra an ninh ở đây thì cái lăng đá của ông quan họ Hoàng này đã bị phá nát từ lâu rồi.

Cũng theo vị này, nhằm làm giảm đi nỗi ghê sợ và tạo ra vẻ mỹ quan, tổ bảo vệ đã lấy 2 tấm ván gỗ khổ lớn che toàn bộ mộ đá phía mặt hướng ra khu bàn làm việc.

Toàn bộ không gian xung quanh lăng hai cha con Hoàng Cao Khải là chợ, chỗ gửi xe…

Khu quần thể lăng đá của cha con ông quan họ Hoàng đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia từ năm 1962, nhưng dường như chẳng còn mấy ai quan tâm đến điều đó. 

Bà Trần Thị Thu Hòa - cán bộ phụ trách địa chính phường Trung Liệt cho biết: Hiện nay trong lăng Hoàng Trọng Phu có 3 hộ với 12 nhân khẩu đang sinh sống.

Năm 2010, TP Hà Nội cùng với Quận Đống Đa đã có phương án chuyển 3 hộ gia đình này đến nơi tái định cư mới với việc đền bù cho các hộ những căn chung cư nhỏ.

Phường cùng cơ quan cấp trên đã tiến hành đến các hộ dân rà soát, kiểm kê nhân khẩu, tài sản… Nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có động thái gì, và Phường cũng chưa biết khu tái định cư đó ở đâu để các hộ dân đang sống trong lăng Hoàng Trọng Phu được chuyển đi.

 

Xung quanh quan tài đá của Hoàng Trọng Phu được quây lại thành phòng ngủ
Xung quanh quan tài đá của Hoàng Trọng Phu được quây lại thành phòng ngủ

 

Khoảng rộng phía trước vừa làm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp...
Khoảng rộng phía trước vừa làm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp...

 

... kiêm luôn cả nhà để xe và phòng thờ
... kiêm luôn cả nhà để xe và phòng thờ

 

Trong khu mộ cũng có cả nhà vệ sinh
Trong khu mộ cũng có cả nhà vệ sinh

 

Có còn ai nhận ra ngôi mộ của bà Phạm Thị Tố (vợ Hoàng Cao Khải)
Có còn ai nhận ra ngôi mộ của bà Phạm Thị Tố (vợ Hoàng Cao Khải)
Trên trần vẫn còn nhiều hoa văn trang trí nhưng đã dột nát và xuống cấp nghiêm trọng
Trên trần vẫn còn nhiều hoa văn trang trí nhưng đã dột nát và xuống cấp nghiêm trọng
Nóc ngôi mộ được tận dụng làm chuồng gà
Nóc ngôi mộ được tận dụng làm chuồng gà
Đôi rồng đá duy nhất còn sót lại cũng trở thành hàng rào bất đắc dĩ
Đôi rồng đá duy nhất còn sót lại cũng trở thành hàng rào bất đắc dĩ
Đi ngang qua chẳng mấy ai biết đây là một khu di tích lịch sử cấp Quốc gia
Đi ngang qua chẳng mấy ai biết đây là một khu di tích lịch sử cấp Quốc gia
Lăng Hoàng Cao Khải thành trụ sở tuần tra
Lăng Hoàng Cao Khải thành trụ sở tuần tra
Những bức tượng đá bị chôn nửa người do quá trình tôn sân
Những bức tượng đá bị chôn nửa người do quá trình tôn sân
Tượng rồng trên lối vào đã vỡ nát
Tượng rồng trên lối vào đã vỡ nát
Hồ (cũng thuộc khu di tích) đã cạn khô
Hồ (cũng thuộc khu di tích) đã cạn khô

Ánh Dương - Hoàng Linh

Bình luận(19)

Minh Hiền

Hà Trung

Hoàng Cao Khải có làm gì sai đi chăng nữa thì đây vẫn là một phần của lịch sử, cứ nhìn những hình ảnh này thì thấy sự xuống cấp của văn hóa; bởi vậy cứ nói tại sao lớp trẻ ngày nay thích phim Hàn quốc, hâm mộ đến mất ăn mất ngủ.
Mất văn hóa có thể mất tất cả.

Minh Hiền

Đại_úy

Những chuyện chỉ có ở chế độ cộng-sản ngu xuẩn !

Minh Hiền

Mai Ngọc Thanh

Tôi không tưởng tượng được, một di tích văn hóa cấp Quốc Gia, giữa Thủ Đô mà bị chiếm dụng như thế này !

Minh Hiền

Nguyễn Quang

Đây là thể hiện sự quan liêu, yếu kém của chính quyền địa phươg ncó Lăng này>

Minh Hiền

Một người cùng quê Cụ (Đức Phong - Đức Thọ - Hà Tĩnh)

Hổ thẹn quá.

Minh Hiền

Hanh Nguyên

Đau lòng quá, chuyện chà đạp lên mồ mả lịch sử này là có thật vậy sao?

Minh Hiền

Manh

Không thể chấp nhận việc làm xâm phạm đến di tích lịch sử, xâm phạm đến nơi yên nghỉ của người đã khuất như vậy. Chỉ vì lợi ích của một vài người mà lãng phí một công trình kiến trúc độc đáo. Nhem nhuốc, vô văn hóa không tả xiết. Đến chính quyền cũng vậy thì làm sao làm gương cho dân. Xử thật nặng.

Minh Hiền

Trần độ

Tôi cho rằng chuyện đó cùng hết sức bình thường, người ta nghèo làm gì có chỗ ở đâu. Sống nhờ qua ngày đoạn tháng thôi mà. Dân đen như chúng tôi có nhận ra được những cái cao sa quá đâu. Người ta nói " Nhân bần chí đoản mà", người nghèo túng thì hay liều. Ấy thế mà Dương Chí Dũng - cuc trưởng cục Hàng hải có tầm nhìn xa, chuẩn bị bị bắt thì cao chạy xa bay, tàm nhìn của Cục trưởng thật là xa, trông rộng.

Minh Hiền

Nguyễn Nam

VTV vẫn chiếu phim Trung Quốc đấy thôi. Xem hoài ngưỡng mộ TQ nhiều hơn VN.

Minh Hiền

đinh đức toàn

di tích lịch sử cấp quốc gia đã được xếp hạng từ những năm 62 năm trong di tích được bảo tồn và tôn tạo vậy mà lại để cho dân lấn chiến làn nơi sinh sống chính quyền địa phương, thành phố rồi BVHTT nói gì về vấn đề này. quá đau lòng

Minh Hiền

Hà Trung

Hoàng Cao Khải có làm gì sai đi chăng nữa thì đây vẫn là một phần của lịch sử, cứ nhìn những hình ảnh này thì thấy sự xuống cấp của văn hóa; bởi vậy cứ nói tại sao lớp trẻ ngày nay thích phim Hàn quốc, hâm mộ K+ đến mất ăn mất ngủ.
Mất văn hóa có thể mất tất cả.

Minh Hiền

Nguyễn Tiến Chinh

Thật là buồn cười, lấn chiếm mà còn được đền bù ->chỉ có tại Việt Nam

Minh Hiền

Hồng Hạnh

Di tích lịch sử cấp quốc gia mà lại để như vậy được sao. Không hiểu các cơ quan chức năng đang làm gì nữa.

Minh Hiền

Tâm

Rõ là chính quyền thiếu quan tâm thôi chứ cả một thủ đô, cả một quốc gia - thiếu thì thiếu nhiều chứ thiếu đâu mấy căn hộ tái định cư (giờ nhà chung cư đang ế đầy) và thiếu vài trăm triệu để "tiễn" những con người vô gia cư kia ra khỏi di tích lịch sử???

Minh Hiền

Thiên Thanh

Thật là buồn cho một di tích cấp Quốc gia, khi mà công tội của một ông quan đem đánh đồng với những giá trị nghệ thuật của dân tộc. Chuyện di tích bị xâm phạm ở VN là câu chuyện xưa như trái đất rồi!

Minh Hiền

nguyễn xuân trường

có thể quy tội danh dẫm đạp vào lịch sử .

Minh Hiền

Nguyen Kiem Dung

That dau xot! Hinh nhu chung ta khong ton trong lich su va thay duoc gia tri nhan van cua cac di tich lich su. Con chau cua cu Hoang dau roi?

Minh Hiền

Mr.Đông

thời buổi cơm áo gạo tiền làm cho người ta đã quên hết những giá trị văn hóa của cha ông để lại, các cấp lãnh đạo chỉ tập chung cho mấy ông xăng dầu, điện nước tăng giá, lớp trẻ chỉ biết mê phim nước ngoài, thần tượng những ca sĩ nước ngoài, nhìn lớp trẻ quỳ xuống trước thần tượng là ca sĩ nước ngoài tôi thấy thật là sỉ nhục, không biết bây giờ đến trường người ta dạy cái gì???

Minh Hiền

pvminh08@gmail.com

Đang bắn váo quá khứ bằng đại bác chứ không phải bằng súng lục