Choáng váng khi vừa cưới xong, mẹ chồng mượn tiền trả nợ lô đề

Google News

Có mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng khởi đầu hôn nhân bằng việc mẹ chồng mượn 30 triệu trả tiền lô đề.

Tôi và anh yêu nhau được tầm 5 tháng thì quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, lời ra tiếng vào từ thiên hạ đồn thổi, nói rằng tôi không nên lấy anh vì gia đình anh có truyền thống lô đề cẩn thận sạt nghiệp, bẽ bàng như chơi.
Nhưng vì yêu anh, qua tìm hiểu cũng biết anh là người hiền lành nhân hậu không thể đánh đồng anh với gia đình vả lại nếu là tiền của tôi thì cũng đừng mong tôi dùng 1 đồng để trả cho những khoản ấy nếu như không thích. Vì thế tôi lấy anh không ngần ngại.
Thứ 5 vừa rồi, đám cưới to nhất khu phố diễn ra. Bạn bè trên dưới đông đúc chúc phúc cho vợ chồng tôi. Bố mẹ ruột cho con gái của hồi môn là 6 cây vàng, tiền quà cáp mừng của riêng bạn bè tôi cũng được tầm 30 triệu. Định rằng sẽ dùng nó để góp vốn làm ăn.
Choang vang khi vua cuoi xong, me chong muon tien tra no lo de
 
Thế nhưng, có mơ tôi cũng không tưởng tượng được bà mẹ chồng vừa gọi vợ chồng tôi xuống nhà. Khuôn mặt mẹ chồng hàng ngày ghê gớm hàng ngày của bà bỗng nhiên biến dạng. Bà mở mồm nói khẽ khàng với chúng tôi.
- Tiền quà cưới hôm qua con con chưa dùng đến thì để mẹ mượn dùng 30 triệu. Mẹ đang có việc gấp cần. Nếu không thì chuyện sẽ không xong! Mong 2 đứa thông cảm giúp mẹ.
Tôi sốc toàn tập quay sang anh, anh mở mồm ấp úng, má đỏ tía tai quát một câu lớn rồi bỏ lên phòng.
- Mẹ lại chơi lô đề sao! Tôi sắp phát điên về mẹ mất thôi.
Dù trong lòng nổi như sóng, song tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
- Con hiểu nỗi lo của mẹ bây giờ. Nhưng hiện tại con không có đến 30 triệu đâu, tiền con còn chuẩn bị kinh doanh. Nên chỉ có thể có 10 triệu cho mẹ mượn được thôi. Số tiền còn lại mẹ phải tự lo rồi. Giả sử như đó là số tiền mẹ lo cho gia đình con sẵn sàng đi vay về thêm cho mẹ. Nhưng chuyện lô đề thì con cũng bất lực.
Bà mẹ chồng bừng mặt, khác hẳn với những ngày trước bà nhìn tôi hay đay nghiến, cấm đoán các kiểu chuyện tôi lấy anh, anh yêu tôi. Thậm chí, nói những lời cay nghiệt về cả gia đình tôi. Giờ thì mẹ chồng mở mồm vay tiền tôi. Thật buồn cười.
- Con cố gắng giúp mẹ.
Ngẫm một lúc, tôi thấy xấu bà thì sẽ hổ mặt vợ chồng tôi và dù gì bà cũng là mẹ của chồng tôi. Nên dù nói vậy, song giúp bà thì tôi vẫn giúp. Nhưng tôi muốn phải cảm thấy xấu hổ và biết ơn con dâu. Vì thế tôi gây khó dễ để bà thấu hiểu.
- Con sẽ mượn tiền bố mẹ con để trả nợ cho mẹ. Số tiền của con thì con vẫn dùng để mở Shop giày dép. Thay vì suốt ngày chơi bời, thì mẹ hãy làm cho con, cuối tháng con tích lương cho mẹ, bao giờ đủ thì con gửi lại ba mẹ con.
- Con chỉ có thể giúp được mẹ lần này thôi ạ. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Mẹ hiểu cho con nhé. (Tôi lễ phép)
Choang vang khi vua cuoi xong, me chong muon tien tra no lo de-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Bà mẹ chồng cay cú, nhìn tôi. Bị con dâu dùng những lời giáo huấn chắc bà ức và xấu hổ lắm nhưng tôi bắt buộc phải mạnh dạn xử lý.
Tôi lên nhà nhẹ nhàng với chồng: - Anh yên tâm, em đã tìm cách giúp mẹ! Tin rằng có em bà sẽ không thể lô đề nữa đâu (Chồng nhìn tôi ái ngại, đầy biết ơn).
Như vậy, tôi vừa có thể giúp mẹ chồng, vừa dạy cho mẹ bài học về việc ham mê bài bạc, đề đóm khi có con dâu thì xấu hổ nhường nào. Vừa tạo công ăn việc làm cho bà nên chẳng những không bị coi là bất hiếu mà còn được tiếng thương chồng, biết vun vén.
Nếu bà còn "Ngựa quen đường cũ" thì bận sau tôi cũng không còn nhẹ nhàng với bà như lần này nữa đâu. Tôi đã chuẩn bị phương án đề phòng và sẵn sàng đối mặt với mẹ chồng thiếu sót như bà rồi.
Theo Phunuonline

Bình luận(0)