Thiếu nữ 9X mất tích sau tin nhắn lạ, gia đình lo lắng tìm kiếm

Google News

Xin phép gia đình ra Hà Nội để làm visa xuất khẩu lao động, cô gái Phan Thị Huyền (21 tuổi) bỗng dưng mất tích khiến cả gia đình lo lắng không yên.

Mới đây, facebook Hoàng Vững có đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm cháu gái của mình với dòng trạng thái: “Nghi án mất tích ở Hà Nội (Mong mọi người chia sẻ)”.
Thieu nu 9X mat tich sau tin nhan la, gia dinh lo lang tim kiem
Bài chia sẻ tìm kiếm thiếu nữ 21 tuổi mất tích đang được nhiều người chia sẻ. 
Liên lạc với chị Phan Thị Yến (chị gái của Phan Thị Huyền) cho hay bắt đầu từ sáng ngày 20/2, chị Yến không liên lạc được với em gái cho đến hiện tại cũng vẫn không liên lạc được.
Theo lời chị Yến chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, em gái của chị có tên Phan Thị Huyền (21 tuổi) gia đình ở xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Vào 21h ngày 19/2 Huyền đi xe khách ra Hà Nội để làm visa sang Đài Loan xuất khẩu lao động.
“Đến khoảng 5h sáng ngày 20/2 em gái tôi ra đến Bến xe Nước Ngầm và có gọi điện về báo cho gia đình đã ra đến nơi đang gọi xe ôm để sang công ty xuất khẩu lao động”, chị Yến nói.
Thieu nu 9X mat tich sau tin nhan la, gia dinh lo lang tim kiem-Hinh-2
Dòng tin nhắn lạ chị Yến nhận được từ em gái. 
Thế nhưng, đến khoảng 6h50 sáng cùng ngày, chị Yến bỗng nhận được tin nhắn lạ từ số của em gái với nội dung lạ: "Chị ơi, em hứng đi Đài Loan mô, em không muốn đi mô (đâu – PV) chị điện cho môi giới nói em bị gì đó rồi không ra đóng visa được. Chị với mẹ đừng lo cho em nhé. Em xin lỗi đừng tìm em nhé chị”.
Chị Yến vội nhắn tin và gọi lại cho em gái nhưng không ai bắt máy. Vì nhận được tin nhắn “lạ” nên chị Yến cũng đã nhanh chóng thông báo, nói chuyện với người thân. Ngay sau đó, tại địa phương chị Yến đã trình báo cơ quan chức năng về trường hợp của em gái, tại Hà Nội chị Yến có nhờ người cậu của mình trình báo cơ quan công an quận Hoàng Mai.
Theo lời chia sẻ của chị Yến: "Huyền tốt nghiệp lớp 12 rồi mới đi làm, ở nhà em ấy là một người hiền lành, ngoan ngoãn không chơi bời. Trước đó, em đi làm ở Sài Gòn rồi mới ra Hà Nội nói làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, gia đình không hề ép buộc em đi như những gì em ấy nói không muốn đi trong tin nhắn”.
Khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chị Yến bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng, mọi người giúp đỡ gia đình chị tìm kiếm em gái: "Gia đình tôi từ hôm qua đến giờ người như lửa đốt, chỉ mong sao nhanh tìm thấy em thôi”.
Theo Thanh Lam/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)