Tâm sự của người vợ lấy chồng xấu chấn động mạng 2014

Google News

Sau hơn một năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, người vợ lấy chồng xấu phải đối diện với nhiều áp lực từ bên ngoài.

Bị nghi ngờ ham vật chất để đánh đổi tình yêu
Tháng 7/2014, hình ảnh cặp đôi đến từ TP HCM - Trần Lâm (sinh năm 1991) và Thu Hiền (sinh năm 1993) - đứng cạnh nhau trong hôn lễ gây chú ý trên mạng bởi sự chênh lệch về ngoại hình. 
Bên cạnh những lời chúc phúc, cặp đôi chồng xấu - vợ xinh còn vấp phải ý kiến trái chiều của mọi người. Nhiều bình luận tỏ ra hoài nghi tình cảm của họ, cho rằng vật chất chính là động lực thúc đẩy cô gái quyết định gắn bó cuộc đời với chàng trai có khiếm khuyết trên gương mặt. 
Tam su cua nguoi vo lay chong xau chan dong mang 2014
 Đám cưới của Trần Lâm và Thu Hiền gây chấn động cộng đồng mạng năm 2014. 
Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Hiền chia sẻ dòng trạng thái khá dài về tình yêu, cuộc sống gia đình và những áp lực từ bên ngoài về việc vợ lấy chồng xấu. Cô cho biết, sau gần một năm kết hôn, tình cảm của cô và Lâm ngày càng sâu đậm và thắm thiết. Cả hai đều có những dự tính để xây dựng hạnh phúc cho tương lai. 
"Người ta nói trở thành vợ chồng là cái duyên cái nợ. Tôi tin điều ấy và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi biết giá trị thật sự ở con người. Không ai biết trước chuyện tương lai, nhất là vợ chồng. Nhưng tôi biết trước dù có như thế nào, được quyền chọn lại, tôi vẫn nắm giữ tình yêu này" - Hiền viết. 
Cô gái sinh năm 1993 cho hay, mỗi người đều có khuyết điểm và không ai có quyền phán xét. Trong mắt cô, Lâm là người chồng hoàn thiện nhất. 
"Chồng tôi đẹp hơn những người có vật chất nhưng không xem trọng ai. Đôi khi, tôi phải đối diện với những lời nhận xét ác ý. Chúng tôi phải cố gắng, hy sinh và giữ gìn hạnh phúc. Anh luôn là điều đặc biệt mà tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết "đây là chồng tôi" - cô chia sẻ. 
Tam su cua nguoi vo lay chong xau chan dong mang 2014-Hinh-2
 Tình yêu cổ tích của cặp đôi khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, một số người tỏ ra hoài nghi tình cảm của họ. 
Trần Lâm mang lại niềm hạnh phúc thực sự trong tình yêu và là nguồn động lực giúp Hiền vững tin trong cuộc sống. Cô gái 22 tuổi tự hào về một nửa của mình: "Cảm ơn chồng về tất cả. Anh cho tôi mọi thứ, dạy tôi cách mạnh mẽ và ý chí để vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin anh sẽ là người bố và trụ cột tốt nhất trong gia đình. Tôi chưa bao giờ là người vợ tốt, hoàn hảo, nhưng sẽ luôn cố gắng. Đường đời còn dài lắm, nên đây chưa là gì cả". 
Cô cho hay, cô cảm thấy buồn trước những lời nói không thiện chí. Nhưng trên hết, tình yêu của cả hai chỉ cần gia đình và người trong cuộc thấu hiểu. 
"Cuộc sống này không bao giờ như người ta muốn. Yêu và được chăm sóc nhau khó khăn đến vậy sao? Chồng hãy hứa luôn yêu vợ và em cũng như vậy. Cái chồng muốn không phải cái nhìn hay sự hoài nghi của người ta, mà là tình yêu và kết quả thực sự của hai đứa" - cô nói. 
"Ngày càng hiểu giá trị của nhau hơn" 
Đã kết hôn nhưng Trần Lâm và Thu Hiền vẫn phải sống xa nhau. Hiện Lâm sinh sống và làm việc tại Canada, còn Hiền kinh doanh thời trang online ở Việt Nam. Chàng trai sinh năm 1991 dự định sẽ sớm về nước xây dựng mái ấm gia đình đúng nghĩa cùng vợ. 
Thu Hiền cho biết, Trần Lâm sẽ về Việt Nam thăm gia đình vào ngày 10/6 tới. Nhân dịp này, cô viết tâm thư gửi ông xã để động viên tinh thần. Trên trang cá nhân, cả hai cùng chia sẻ các hình ảnh yêu thương, đếm ngược từng ngày gặp nhau. 
"Vừa qua, nhiều người hiểu nhầm chúng tôi đăng ảnh để kỷ niệm một năm ngày cưới. Tuy nhiên, chúng tôi kết hôn vào ngày 20/1. Sống xa nhau, nói chuyện hàng ngày qua mạng, song tôi vẫn luôn nhớ anh. Chúng tôi quen nhau 6 năm, cưới được một năm. Cuộc sống của cả hai không có gì thay đổi nhiều, có chăng vợ chồng ngày càng hiểu giá trị của nhau hơn" - Hiền bày tỏ. 
Tam su cua nguoi vo lay chong xau chan dong mang 2014-Hinh-3
 Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ các hình ảnh thân mật. 
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi lúc vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn. Hiền cho hay, tuy ông xã nhiều lần làm cô buồn nhưng anh luôn quan tâm, hiểu tâm lý vợ, biết sai là nhận lỗi. Nếu có giận hờn, cả hai thường không xa nhau quá một ngày. 
Đối với cô gái sinh năm 1993, chồng cô là người giàu nghị lực, dám đương đầu và vượt qua thử thách. Cô khẳng định, Lâm và người thân đang làm việc tại Canada nhưng họ chỉ làm ăn chân chính, gia cảnh cũng giống bao người bình thường khác. 
"Chồng tôi không phải đại gia, giàu có như lời đồn đại. Tại nước bạn, anh chỉ làm công ăn lương. Nhưng tôi cũng không quá quan tâm vấn đề này, quan trọng là bạn bè và gia đình hai bên hiểu là đủ" - cô gái Sài thành chia sẻ. 
Trong khi đó, Trần Lâm cho biết, anh không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa gương mặt. Chàng trai không muốn thay đổi diện mạo vì nghĩ rằng: "Chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân, nên tốt nhất để mọi thứ tự nhiên. Hiện tại, tôi thấy cuộc sống khá công bằng khi lấy đi vẻ ngoài của tôi, nhưng cho tôi nhận lại người vợ xinh xắn, hết lòng yêu thương, thấu hiểu chồng". 
Cặp đôi chia sẻ, họ sắp tới dự định sinh em bé, sau đó chăm sóc con thật tốt và cố gắng chăm chỉ làm ăn. 
Gặp tai nạn ngoài ý muốn vì bom mìn từ năm 2001, Trần Lâm (sinh năm 1991, sống tại TP.HCM) bị thương tật vĩnh viễn do bỏng đến 90% gương mặt. Vì tự ti ngoại hình xấu xí, lớn lên, Lâm không dám yêu ai hay chủ động làm quen với cô gái nào cho đến khi gặp Thu Hiền - cô gái xinh đẹp sinh năm 1993.

Gia đình Lâm và Hiền quen nhau từ trước. Thoạt đầu, Lâm chỉ thấy cô gái xinh xắn, nết na nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Điều bất ngờ xảy đến, Hiền là người chủ động nhắn tin trò chuyện với Lâm sau lần đầu gặp gỡ. Sau thời gian tìm hiểu, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm.

"Tình yêu khó nói lắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Cô ấy là mối tình đầu của tôi và cũng sẽ là người duy nhất tôi yêu thương trong cuộc đời này" - Lâm nói.

Sự hồn nhiên và đáng yêu của Hiền khiến Lâm dần quên đi mặc cảm ngoại hình. Anh trở nên dạn dĩ, chủ động hơn trong cách biểu lộ tình cảm. Nói lời tỏ tình và được cô gái xinh đẹp gật đầu đồng ý là hạnh phúc đầu tiên Lâm có được từ sau biến cố lớn đời mình.

Yêu nhau hơn 5 năm, cặp đôi cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Đầu năm 2014, được ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. 
Theo Zing

Bình luận(0)