Nhảy dù từ độ cao 500 m hút giới trẻ Hà thành

Google News

Vui sướng khi thả mình vào không trung là cảm giác của giới trẻ Hà thành sau khi tham gia buổi thực hành nhảy dù, do CLB Hàng không phía Bắc tổ chức.

Trải qua quá trình rèn luyện gắt gao, hơn 30 thành viên giới trẻ Hà thành đủ tiêu chuẩn sẽ được tham gia 2 buổi thực hành nhảy dù với thời gian khoảng một phút. Đây là hoạt động do Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc tổ chức thường niên, nhằm mục đích giáo dục quốc phòng cho người trẻ. Mỗi năm, khóa huấn luyện được tổ chức một lần.
Các học viên khởi động, tập lại lần cuối động tác nhảy tiếp đất trước khi thực hành. Ảnh: NVCC. 
Để có thể tham gia lớp học này, các học viên cần phải vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe ở Viện Y học hàng không và có lý lịch trong sạch. Theo đó, những người đạt tiêu chuẩn phải đảm bảo những yêu cầu như không mắc bệnh lây lan, không bị cận thị nặng và một số bệnh tim mạch…
Yếu tố kỹ thuật cũng là một trong những điều tiên quyết yêu cầu các học viên phải nắm vững. Các bạn trẻ sẽ được tham gia khóa học 15 buổi, kéo dài 4 tháng bao gồm lý thuyết và thực hành, học về những nguyên lý cơ bản khi sử dụng dù và cách xử lý những bất trắc...
Mọi vật dụng cần thiết được trang bị cẩn thận trước khi học viên bước lên máy bay. Ảnh: NVCC. 
Nhật Tiến (người mẫu kiêm diễn viên, một trong những thành viên có mặt tại buổi thực hành) chia sẻ, do đam mê những hoạt động ngoại khóa và các trò chơi mạo hiểm nên anh đăng ký khóa học ngay khi tìm hiểu thông tin.
“Khoá học đã dạy cho mình có thể kiềm chế nỗi sợ hãi, cẩn thận trong hành động và cảm giác cực kỳ đã khi được nhảy ra khỏi máy bay” - Nhật Tiến chia sẻ.
Cảm xúc thay đổi trong suốt quá trình trải nghiệm là lời bày tỏ của Holly Nguyễn - một trong những học viên nữ tham gia khóa học nhảy dù. Dù trải qua quá trình luyện tập và rèn luyện sức khỏe, nhưng khi thực hiện cô vẫn khá hoang mang, sợ hãi. Cảm giác xảy ra trong tích tắc, cô gái sinh năm 1992 kịp trấn an bản thân về giây phút tận hưởng điều ước từ bấy lâu.
Holly Nguyễn thỏa thích với màn nhảy dù từ trên không. Ảnh: Hoàng Anh. 
"Khi chuẩn bị rời cửa máy bay gió thổi mạnh, nhìn xuống dưới, toàn bộ cơ thể mình chạm vào mây nên chân tay mình tê cứng lại vì sợ. Nhưng sau đó, mình hít một hơi dài và nhảy theo chiều gió. Khi mọi chuyện ổn định, cảm giác thật mãn nguyện" - 9X chia sẻ.
 Các thành viên của khóa huấn luyện trước giờ cất cánh.
Còn Đức Anh, một thành viên của khóa huấn luyện, sau trải nghiệm bung dù từ độ cao 500 m, viết trên trang cá nhân: "Sau 15 buổi tập luyện giữa hè, cuối cùng giấc mơ được đưa lên cao lao xuống cũng thành hiện thực. Nếu bạn hỏi tôi "Sợ không?", tôi sẽ nói "Không!". Nếu bạn hỏi tôi "Sướng không?", tôi sẽ nói "Sướng!". Nếu bạn hỏi tôi "Cảm giác thế nào?", tôi sẽ nói "Không tả được!".
Và tôi khuyên bạn "Hãy thử đi, bạn sẽ không hối tiếc!".
Cái cảm giác đứng sẵn ở cửa máy bay ở độ cao 500 m, tiếng máy động cơ máy bay bà già AH2 kêu ù ù, khoang thương gia điều hoà đang đi bảo dưỡng, khoác trên mình 20kg dù, đầu đội mũ kín mít, bên trong đang self-sauna thật phiêu. Nhìn xuống phía dưới thấy hun hút, có chút hồi hộp.
Cũng biết cái cảm giác lao vào không trung nó vừa thích vừa sợ nhưng nếu mình chùn bước, mình sẽ mất nhịp và mất tự tin, đồng đội phía sau cũng sẽ chùn bước theo. Vậy nên phải lao ra thôi! Lao ra và rơi tự do - không định hình - không phương hướng. 3 giây là quá dài, nó dài hơn cả 2 giây. Lúc đó chỉ chờ dù nó giật ngược mình lại! Xong! It's show time. Đến giờ thưởng thức ngắm cảnh, ngắm đồng đội phía trên, ngắm mặt đất".
Theo Trí Thức Trực Tuyến

Bình luận(0)