Hoa ban tím khoe sắc xuân giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Google News

Hòa trong không khí đầu xuân ấm áp những bông ban tím như mang đến một không khí tươi mới cho Thủ đô.

 Theo truyền thống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc, hoa ban có nghĩa là loài hoa ngọt, nở rộ nhất vào cuối tháng 2 đầu tháng 3. Cũng trong dịp hoa ban nở, trên khắp các bản làng người Thái lại mở hội Xên bản, Xên mường (hay hội hoa ban) để gửi vào mùa hoa những ước vọng về một cuộc sống bình yên no ấm.

Giữa thủ đô ồn ào, cùng với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”, hoa ban tím đã hòa mình vào những loài hoa khác đem lại cho Hà Nội một diện mạo mới về thành phố của những loài hoa.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi

Hoa ban về đến Thủ đô có sức sống kỳ diệu

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-2

Lộc xuân khoe sắc

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-3

Hoa ban đỏ thu hút người xem bởi màu sắc đặc biệt, màu đỏ hơi ngả tím dịu dàng khiến ai đã từng bắt gặp đều không khỏi có ấn tượng thật khó phai.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-4

Hoa ban từ lâu đã đi vào thơ ca như một hình ảnh biểu tượng của núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-5

Những nhành ban tím đã làm phố phường Hà Nội bớt ngột ngạt xô bồ.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-6

Lung linh khoe sắc.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-7

Ngay Đầu tháng 2, những hàng ban tím đã bắt đầu nở rộ.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-8

Khoe sắc cùng lộc biếc của mùa xuân Hà thành.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-9

Dịu dàng nơi đầu con phố Nguyễn Đình Thi.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-10

Đóa ban rụng cũng đủ làm xao xuyến bao người.

Hoa ban tim khoe sac xuan giua long Thu do Ha Noi-Hinh-11

Trên con đường Bắc Sơn, các bạn trẻ tranh thủ đua sắc cùng hoa ban.

Theo PV / Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)