Giáo viên tiểu học tung MV "Thanh niên Việt Nam chống COVID-19" gây sốt mạng

Google News

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã góp thêm "món ăn tinh thần" và lan tỏa thông điệp đoàn kết chung tay thực hiện các biện pháp an toàn rửa tay, đeo khẩu trang và cách ly tại nhà phòng chống dịch COVID-19 bằng ca khúc "Thanh niên Việt Nam chống COVID-19".

Ca khúc "Thanh niên Việt Nam chống COVID-19" được thầy trò trường Tiểu học Lê Văn Tám viết lại lời trên nền nhạc quen thuộc "Thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác" của nhạc sĩ Hoàng Hòa.

Từ phía nhà trường cho biết, nhạc sĩ Hoàng Hòa đồng ý cho việc sử dụng nền nhạc để viết lại lời nhằm tuyên truyền phòng chống dịch.
Phần lời "Thanh niên Việt Nam chống COVID-19" đã được chính giáo viên nhà trường thể hiện và chia sẻ trên mạng xã hội.
Giao vien tieu hoc tung MV
 Cụ thể, phần lời của "Thanh niên Việt Nam chống COVID-19":
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau chung tay. COVID dịch bệnh, nhanh chóng đẩy lùi bảo vệ toàn dân. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng vững tiến bước. Đánh tan dịch bệnh, dân chúng vui cười hạnh phúc ấm no.
Nơi nơi hô vang, quyết tâm Việt Nam. Nơi nơi chung tay, toàn dân đoàn kết. Đâu có nguồn lây mới, khoanh vùng dịch an toàn, khẩu trang và sát khuẩn chắc chắn không được quên. Tránh tụ tập nơi chốn đông và các quán xá. Khi thấy tức ngực triệu chứng sốt ho đến bệnh viện ngay.
Tránh đi lại, nên cách li và hãy cố gắng. Đánh tan dịch bệnh, Tổ quốc đang cần bạn hãy đứng yên. Nơi nơi hô vang, quyết tâm Việt Nam. Nơi nơi chung tay, toàn dân đoàn kết, có sức mạnh của Bác, dười cờ Đảng dẫn đường, Việt Nam cùng chống dịch chắc chắn sẽ thành công.
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau chung tay. COVID dịch bệnh, nhanh chóng đẩy lùi bảo vệ toàn dân. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng vững tiến bước. Đánh tan dịch bệnh, dân chúng vui cười hạnh phúc ấm no. Nơi nơi hô vang, quyết tâm Việt Nam. Nơi nơi chung tay, toàn dân đoàn kết.
Đâu có nguồn lây mới, khoanh vùng dịch an toàn, khẩu trang và sát khuẩn chắc chắn sẽ thành công. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên.
Theo Tường Kha/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)