“Công chúa thủy tề” bất ngờ tung clip nhảy hát điên cuồng

Google News

Sau thời gian dài mất tích, “công chúa thủy tề” bất ngờ lộ clip nhảy và hát “siêu hot” tại hội chợ.

“Cong chua thuy te” bat ngo tung clip nhay hat dien cuong
 Nguyễn Tùng Sơn - hiện tượng mạng nổi lên từ cuối năm 2016
Sau khi nổi tiếng bởi những đoạn clip khóc lóc, thương nhớ người yêu, Nguyễn Tùng Sơn - chàng trai Trà Vinh có biệt danh “công chúa thủy tề” năm lần bảy lượt gây xôn xao dân mạng.
Anh khiến dư luận không ngừng bàn tán khi khoe giọng hát “thảm họa”, chụp những bộ ảnh lòe loẹt “hết hồn”, thực hiện clip cover gây sốc… cùng hàng loạt chiêu trò khác.
Kể từ đầu năm 2017, “công chúa thủy tề” yên ắng đến bất ngờ. Anh chàng không bày trò, không phát ngôn “gây bão” hay gây ra scandal nào khiến dân tình phải bàn tán ầm ĩ. Nhiều người cho rằng, Tùng Sơn cũng giống như rất nhiều hiện tượng mạng khác, “sớm nở tối tàn”.

Thế nhưng, mới đây, clip Tùng Sơn ca hát, nhảy múa tại hội chợ bất ngờ được chia sẻ khiến dân mạng một phen xôn xao. Đoạn clip ngắn được đăng tải bởi nick name D.T.H với dòng caption hài hước: “Ta nói… trăm nghe không bằng một thấy mà. Con dân hú rát họng” được dân tình đua nhau truyền tay. 

Trong clip, Tùng Sơn mặc bộ đồ đen xuyên thấu, thực hiện vũ đạo bốc lửa trên nền nhạc ca khúc “Xin hãy thứ tha”. Mỗi động tác uốn éo của Tùng Sơn đều khiến khán giá hò hét.

Ở đoạn clip khác, chàng trai Trà Vinh được MC giới thiệu như một ca sĩ chuyên nghiệp, thể hiện ca khúc “Em cứ đi đi” (bản hit của Hari Won). Đây cũng chính là bài hát khiến anh mệnh danh là “bản sao Lệ Rơi” khi thể hiện nó trong một cuộc thi hát cách đây nửa năm.

D.T.H (người quay và đăng tải clip) cho hay, tiết mục cuồng nhiệt của Tùng Sơn diễn ra tại hội chợ thương mại Chí Linh (Hải Dương) vào ngày 28/4 vừa qua. Sự có mặt của "hiện tượng mạng" một thời khiến người dân nơi đây bất ngờ, liên tục la ó, hò hét. Mặc dù vậy, Tùng Sơn vẫn say mê với màn nhảy múa, ca hát của mình.

Tuy không “mê nổi” giọng hát của Tùng Sơn nhưng nhiều người tỏ ra bất ngờ trước khả năng vũ đạo của anh. Bên cạnh đó, đa phần mọi người vẫn chỉ trích sự lố bịch của cả “công chúa thủy tề” lẫn ban tổ chức hội chợ.

“Hết trò câu khách rồi nên mới đưa “danh ca” này về biểu diễn. Chắc ban tổ chức cũng đi theo hướng càng bị chửi nhiều thì càng dễ hút khách đây mà”, một nick name bình luận.

Theo Hạ Nhiên/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)