Xé lòng cảnh cháu bé mất cha mẹ, bị cắt chân

Google News

(Kiến Thức) - “Ba mẹ con đâu, sao bà nội khóc vậy?”, tiếng nói yếu ớt của cháu Bảo trên giường bệnh khiến bà Nguyễn Thị Lê Hương và các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực BV Nhi Đồng 2 không khỏi xé lòng.

Chiều ngày 20/2, PV báo điện tử Kiến thức được bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM đưa vào khoa Hồi sức tích cực bệnh viện để thăm cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi).

 

 Cháu bé đáng thương Nguyễn Hoàng Thiên Bảo sớm mồ côi cha mẹ và sức khỏe hiện đang rất nguy kịch.

Khi thấy chúng tôi và bà Hương (bà Nội cháu Bảo), nằm trên giường bệnh cháu bé hé mở đôi mắt đầy vẻ mệt nhọc trên gương mặt nhiều vết thương với giọng yếu ớt: “Ba mẹ con đâu?”. Bà Hương sụt sùi rơi nước mắt an ủi đứa cháu bất hạnh của mình “Con giỏi đi rồi nội đưa về với ba, mẹ”. Thấy bà Hương khóc cháu Bảo liền hỏi “Sao bà nội khóc vậy?’ khiến tất cả ai chứng kiến cũng không khỏi ngậm ngùi đau xót.

 Khi thấy bà Nội, bé đã hỏi với giọng yếu ớt "Ba mẹ con đâu, sao nội khóc vậy?" khiến ai cũng xót xa.

Nhắc lại biến cố quá lớn của gia đình con trai mình, bà Hương nghẹn ngào kể lại: Sau nhiều năm xa quê bôn ba nơi xứ người để mưu sinh, dịp tết năm nay anh Nguyễn Thành Thu (28 tuổi) bàn với mẹ và vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga đưa con về tỉnh Khánh Hòa ăn Tết và ra mắt bà con nội, ngoại.

Nghĩ đến ngày đưa các con, cháu về quê bà Hương rất vui và nôn nao từng ngày. Sau đó bà đi xe khách về trước còn anh Thu và vợ quyết định chở con về quê bằng xe máy cho đỡ chi phí.

Sáng ngày 7/2 (27 Tết), 2 vợ chồng anh Thu và đứa con nhỏ từ Bình Dương chở nhau về quê. Khi đến địa phận tỉnh Bình Thuận, bất ngờ chiếc xe đầu kéo cotainer chạy chiều ngược lại va chạm với xe buýt rồi mất lái lao sang trái đường tông trực diện vào xe của gia đình anh Thu đang chạy đến.

Tai nạn thảm khốc làm đôi vợ chồng trẻ chết tại chỗ, cháu Bảo và chiếc xe máy bị kéo lê hàng chục mét trên đường thương tích nặng, nằm thoi thóp.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Sau đó bệnh viện đã chuyển khẩn cấp cháu về bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thu, khoa Hồi sức tích cực BV Nhi Đồng 2 cho biết: Cháu Bảo nhập viện trong tình trạng thương tích rất nặng, dập nát phần dưới bụng, gãy xương cẳng tay trái. Sau đó bệnh viện đã phải phẫu thuật tháo khớp bắp chân bên trái, mở bàng quang và làm hậu môn tạm. Tuy nhiên sáng nay 20/2, cháu bé lại phải trải qua đợt phẫu thuật thứ 2 cắt bỏ xương cánh chậu do vết thương bị hoại tử, nhiễm trùng nặng vết mổ và hiện sốt rất cao, tình trạng sức khỏe rất xấu, khó tiên lượng.

 

 Bà Hương (người cầm phong bì trắng) nghẹn ngào cám ơn những tấm lòng vàng đến an ủi, giúp đỡ cháu nội của bà.

Bà Hương cho chúng tôi biết con và dâu của bà đã được chôn cất vào mùng 3 Tết vừa qua tại quê của chị Nga ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Trước hoàn cảnh bi đát của đứa cháu nội, những ngày qua có rất nhiều đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm gọi điện hoặc đến trực tiếp để thăm cũng như giúp đỡ tiền bạc, vật chất. Đồng thời các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng hết sức tận tình chữa trị cho cháu Bảo mà hoàn toàn không thu phí.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hương (bà nội bé Thiên Bảo), Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM

Hoặc địa chỉ số 320/8 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

ĐT: 0908.604.207

2.    Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức.
Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 098.884. 4039.
Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức.

Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ.
 
Kienthuc.net.vn cam kết chuyển tận tay.

Trân trọng!

TIN BÀI LIÊN QUAN:
Vũ Sơn

Bình luận(0)