Hai lần bất tử

Google News

"Cụ Hinh này, về khoa học, trong tương lai muốn bất tử, liệu có được không?"

- Ông Tộ mới trúng vé số giải khuyến khích, bèn mời Cụ Hinh đi uống nước ăn mừng.

Tâm trạng lâng lâng trúng số, ông Tộ hỏi chuyện.

-"Cụ Hinh này, về khoa học, trong tương lai muốn bất tử, liệu có được không?"

-"À, được, cái đó thì dễ thôi ạ, ngay bây giờ."

Mặt ông Tộ bừng sáng vui vẻ.

-"Hay quá nhỉ! Vậy làm thế nào ạ?"

-"Chỉ cần tin là mình bất tử. Có thế thôi."

Thoáng có nét băn khoăn trên khuôn mặt đang vui vẻ của ông Tộ...

-"Thế ngộ nhỡ… rồi mình thấy ra được không phải là như thế... thì sao ạ?"

-"Khi mình lại còn thấy ra được không phải là như thế, thì mình lại còn bất tử đến lần thứ hai rồi ạ!"

HOÀNG Hồng-Minh

[links()]
 

Bình luận(0)