Hương Giang Idol: 'Tôi quá tỉnh khi chia tay bạn trai'

Google News

Ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol cho biết, cô và người yêu chia tay vì quá nhiều khác biệt, trong đó yêu xa cũng là vấn đề lớn.

Hương Giang Idol xuất hiện tại điểm hẹn với vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng: đầm hoa kết hợp với túi xách hợp thời. Từng cử chỉ, lời nói của cô đều toát lên vẻ nữ tính, yểu điệu. Cô bảo: "Tôi là người đặc biệt, khó hiểu, không giống bất cứ ai bởi vậy đừng nghĩ tôi yểu điệu là mềm yếu".
 Hương Giang Idol xinh đẹp trong sự kiện. Ảnh: NVCC
Vội vàng yêu Criss Lai vì mặc cảm là người chuyển giới
Thông báo việc chia tay vào ngày ra mắt MV mới khiến nhiều người cho rằng chị dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc. Chị nói gì về điều này?
- Sản phẩm này tôi đã lên kế hoạch cách đây vài tháng. Đây là bài hát dành cho học sinh, sinh viên nên dùng chuyện chia tay để PR thì không hợp. Trong buổi gặp gỡ báo chí, mọi người hỏi chuyện tình cảm của Hương Giang với Criss Lai, tôi phải trả lời thực. Những ai chơi với tôi đều biết, chúng tôi đã chia tay khá lâu.
Thời gian qua, chị và người yêu cũ vẫn kết hợp rất ăn ý trong chương trình Cuộc đua kỳ thú. Cảm giác thế nào khi tái hợp với người cũ, ngày ngày được anh ấy chăm sóc trên trường quay?
- Trong Cuộc đua kì thú, anh ấy là người đồng hành rất tốt, hợp ý với tôi. Khi tham gia chương trình là lúc chúng tôi chia tay được 3 tháng. Vì thế, tôi đã không còn tình cảm nữa, cũng không thấy ngại ngùng khi kết hợp với nhau. Anh ấy chăm sóc và quan tâm tôi ân cần nhưng tôi nghĩ điều này chỉ tồn tại trong cuộc thi. Trở về cuộc sống bình thường mọi việc sẽ khác nên tôi kiên quyết dứt khoát.
Mỗi cuộc chia tay bao giờ cũng có nhiều lý do nhưng với riêng Hương Giang, nhiều người đoán nguyên nhân chính vì Criss Lai chưa vượt qua định kiến chị là người chuyển giới. Chị nghĩ sao?
- Mọi lý do từ phía anh ấy thì tôi không biết. Trong cuộc sống, nếu hai người có nhiều điểm không hợp thì chia tay. Nếu tôi nói nhiều và cụ thể thì thành ra nói xấu bạn trai cũ. Khi chia tay nghĩa là hai bên cùng có lỗi. Trong đó, khoảng cách trong tình yêu cũng là vấn đề. Nếu tình yêu không đủ lớn thì sẽ không vượt qua.
Chị từng chia sẻ, quyết định yêu Criss Lai khá vội vì là nghĩ người chuyển giới khó có người yêu. Hiện tại, chị có còn cảm giác tự ti ấy?
- Không. Bây giờ cảm giác tự ti ấy hết rồi. Tôi thấy mọi thứ bình thường với mình. Tôi có người thích, có quyền yêu và được lựa chọn. Bản thân tôi mạnh mẽ, độc lập nên không bi lụy hay phải phụ thuộc vào ai.
Theo tôi, thất bại trong một cuộc tình không có nghĩa mình sai hay mình tệ. Ai cũng có lúc không hợp và chia tay. Chỉ vì tôi là người chuyển giới nên mọi nghĩ chia tay vì lý do đó. Đôi khi, tôi cũng nghiên cứu xem mình có khác gì so với các cô gái, lí do thật sự là thế nào nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra.
 Tôi thích người đàn ông dành nhiều thời gian cho mình.
Sau khi Hương Giang Idol chia tay, chị có cần nhiều thời gian để cân bằng và vượt qua cảm giác trống vắng?
- Nói thật, chuyện chia tay không làm tôi quá buồn. Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp hơn. Với tôi, tình yêu không phải là thứ quá quan trọng. Trong lần chia tay với Criss Lai, tôi không buồn nhiều hay bị suy sụp. Điều này không phải vì tôi không yêu anh ấy mà do đầu mình tỉnh quá.
Sau khi chia tay, tôi tìm đến công việc, đi ra nước ngoài, du lịch nên mọi nỗi buồn trôi qua nhanh chóng. Riêng việc tôi quay trở lại cuộc đua với người yêu cũ đã chứng tỏ, mọi việc rất rõ ràng, tôi không để ý và bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ.
Nhiều khi, tôi tự hỏi, phải chăng mình mạnh mẽ quá nên người ta không có khoảng trống, cơ hội để chăm sóc mình. Tôi ít chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Khi ai đó hiểu lầm tôi, tôi sẽ không giải thích. Gặp chuyện khó khăn, nếu anh ấy không hỏi, tôi cũng không thổ lộ. Tôi sợ cảm giác người khác bị mình làm phiền và họ nặng nề vì mình. Bề ngoài tôi hơi điệu đà nhưng đầu rất lạnh, không ai có thể ai làm tổn thương tôi được.
Tự tin sẽ có người thích mình. Vậy mẫu đàn ông như thế nào khiến chị quan tâm?
- Tôi thích một người điềm đạm, có chí tiến thủ, họ sẵn sàng bỏ thời gian cho mình. Thời gian đó không phải chỉ dẫn mình đi chơi mà là thời gian họ nghĩ đến mình, lắng nghe, nói chuyện và giúp mình cởi mở hơn. Tôi nghĩ, mình không cần vội vàng trong chuyện tình yêu, cứ bình tĩnh, từ từ quan sát mới nhận ra ai hợp với mình.
Riêng về kinh tế, tôi không đặt nặng. Những người quá giàu, đại gia thì chắc họ không thích tôi đâu. Thứ 2, bản thân tôi cũng không thích người như thế. Họ giàu thường họ có nhiều sự lựa chọn, nhiều quyền, thích ra lệnh, chỉ huy nên cuộc sống của mình sẽ không thể thoải mái. Tôi thích những người có ý chí phấn đấu để bước qua mỗi chặng đường, nhìn lại cảm thấy gắn bó và trân trọng thành quả mà cả hai cùng cố gắng.
Cá tính của tôi rất mạnh, tôi không thể ngồi một chỗ, chờ người khác đưa tiền cho mình và nghe tất cả những lời họ nói. Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện của một người bạn, lấy 1 người giàu có nhưng không được đi chơi với bạn, không được đi làm, không gặp bạn bè. Vì vậy, tôi chỉ cần yêu người vừa phải, cùng nhau làm, không ai dựa dẫm vào ai.
Theo Bích Hằng/ Zing News

Bình luận(0)